Nỗi nhớ người xưa
Lưu bài yêu thích
Nhớ thuở xưa đôi mình quấn quýt,
Mối tình nồng xua giá đêm đông.
Mà giờ đây gối chiếc phòng không,
Ôm nỗi nhớ nghe lòng khắc khoải.
Nàng biết không nỗi lòng trống trãi?
Nỗi u hoài chiếm ngự hồn ta.
Cảnh đêm đông gió lạnh mưa sa,
Làm nỗi nhớ dâng trào cảm xúc.
Giấu tình em kỹ trong lồng ngực.
Mà con tim thổn thức nghẹn ngào.
Đêm đông dài giá lạnh hanh hao,
Ôm nỗi nhớ cồn cào gan ruột.
Nếm cô đơn thấy lòng tê buốt,
Thèm hơi nồng thuở ấy trao nhau.
Thuở ân tình thắm đượm nồng sâu,
Lời ai hứa tròn câu ước thệ.
Rồi cuộc đời chia hai lối rẽ,
Mối tình nồng cứ lặng lẽ trôi.
Để tình buồn gặm nhấm tim côi,
Chúc nàng mãi trọn đời hạnh phúc.
- Nguyễn Thành Tâm -
0 Cảm nhận