Nguyện thề
Lưu bài yêu thích
Anh nhắn gửi và nguyện thề một kiếp,
Mãi bên nhau nên tha thiết đợi chờ.
Qua mỗi ngày trăm mộng với ngàn mơ,
Chẳng còn nữa để không gian trú ngụ.
Hình dáng ngọc chập chờn trong giấc ngủ,
Mắt em cười làn tóc phủ đoan trang.
Ước bên em dẫu thu đã lụy tàn,
Đông đã đến mà lòng tràn nhớ quá.
Tên em đã hằn in vào trong dạ,
Giấc mơ đêm ngày vất vả đi tìm.
Nhớ em nhiều xao xuyến cả con tim,
Lời thành thật đâu phải là sáo rỗng.
Ngày đông đến trời mưa nhiều gió lộng,
Gió thôi bay cây lay động bên đường.
Sóng cuộn lòng sao giấu nỗi niềm thương,
Anh mãi đợi khi tim mình buốt giá.
- Nguyễn Xuân Trung -
0 Cảm nhận