Mùa đông không thiếu em
Lưu bài yêu thích
Giọt sương đọng trên cành rơi tí tách,
Đông gọi mùa giá lạnh mảnh tim côi.
Nhớ về em... cõi dạ thấy bồi hồi,
Những kỷ niệm trong tôi hằng nhớ mãi.
Mối duyên đầu sao gặp nhiều ngang trái,
Xót cho nàng dầu dãi bởi nắng mưa.
Tình đậm sâu biết cạn tỏ cho vừa,
Lệ tuôn nhỏ gió đưa hồn anh vỡ.
Miền thương ấy quyện hoà theo nhịp thở,
Cơn bấc lùa càng nhớ ảnh nguyệt quê.
Mà thuở xưa xây mộng dưới trăng thề,
Ru khúc nhạc đê mê thời non bé.
Ngoài trời rét gợi cung sầu quạnh quẽ,
Như khát thèm tiếng trẻ giọng ầu ơ.
Từ bấy lâu thầm mơ ước từng giờ,
Nhen bếp lửa đọc thơ lòng vạn kiếp.
Nơi trần thế người luôn là ngọc điệp,
Lời giao nguyền chàng thiếp chẳng hề quên.
Tơ hồng yêu se chặt vẹn chắc bền,
Thuyền chung thuỷ vượt trên dòng hạnh phúc.
- Cà Mau Liêu Bình -
0 Cảm nhận