Bình thản giữa đời đông chen
Lưu bài yêu thích
Tháng ba ghé lối hiên nhà,
Bằng lăng tím nở đường chiều mênh mông.
Mỗi ngày qua giữa mênh mông,
Thấy hoa… lòng bỗng hóa trong trẻo cười.
Gió xuân lướt nhẹ ngang trời,
Mang theo mưa mỏng rơi rơi cuối chiều.
Lá bay sát gót liêu xiêu,
Mưa phùn rả rích bao điều dịu êm.
Người qua vội nép mái thềm,
Áo ai ướt nhẹ bên thềm quán xưa.
Mưa không ướt đẫm bao giờ,
Chỉ như chạm khẽ hồn thơ tháng này.
Phố đông đèn nước loang dài,
Lung linh soi bóng hình ai lặng thầm.
Giữa dòng đời cứ âm thầm,
Mình cô độc vậy… mà tâm an lành.
Không ồn ã, chẳng mong manh,
Chỉ nghe tim khẽ rung thành niềm vui.
Tháng ba mưa rắc ngậm ngùi,
Dạy mình bình thản giữa đời đông chen.
- Tuệ Tâm -
0 Cảm nhận