Lời hay ý đẹp

Trăng khuyết

Lưu bài yêu thích

Trăng khuyết

Vần thơ viết gió mùa bay đi mất, 
Chẳng còn gì ngoài sự thật vấn vương. 
Trăng khuyết rồi một nửa vẫn yêu thương, 
Theo ngày tháng dường như tròn hơn nữa.

Hai chúng ta hai người chia hai nửa,
Chiếc lá vàng lần lữa níu cành khô. 
Hoàng hôn rơi đem nỗi nhớ điểm tô,
Sao cứ mãi hồ đồ trong khắc khoải.

Nửa vầng trăng cứ khuyết tròn khờ dại, 
Để thu tàn mê mải đợi đông sang. 
Sóng xô bờ kệ năm tháng trái ngang,
Thương ghềnh đá bẽ bàng ngàn năm đợi.

Dấu yêu hỡi… mình xa nhau vời vợi, 
Xin em đừng nghĩ ngợi chỉ buồn them. 
Gió sắt se lay động lướt ven thềm,
Giữ ấm mãi cho môi mềm... em nhé.

Vầng trăng khuyết trên trời cao cô lẻ, 
Thương một người… lặng lẽ ngóng trông ai.

- Hồng Giang -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn