Lời hay ý đẹp

Trăng đêm nay

Lưu bài yêu thích

Trăng đêm nay

Đêm hôm nay sao mà trăng buồn thế?
Giữa bầu trời lấp lánh khắp muôn nơi.
Trăng trên cao, trăng soi đầy ánh sáng,
Lên tình tôi, giọt nước mắt tuôn rơi.

Tôi nhớ ai, sao đau đớn ngậm ngùi?
Nhớ một người, nhớ chẳng thể nào vơi.
Đêm hôm nay sao mà trăng lạ quá?
Cứ nhìn tôi... không nói, cũng không cười.

Trăng làm gì mà nằm trên cao thế?
Cứ lửng lơ, trăng treo giữa bầu trời.
Tôi biết trăng cũng cô đơn như thế,
Cũng lạnh lùng, cũng cay đắng như tôi.

Trăng xuống đây, đừng treo hoài trên ấy,
Gió vô tình thổi lạnh lắm, trăng ơi!
Trăng ơi trăng, trăng ngủ đi, trăng nhé...
Thức làm gì cùng một kẻ như tôi.

Trăng hãy vui, đừng buồn vì tôi nữa,
Hãy vô tình, mặt đá giống người ta.
Trăng có thấy tôi vẫn còn rất nhớ,
Mấy đêm rồi tôi thức trắng cùng trăng.

Thao thức hoài hình ảnh của người ta,
Dẫu biết rằng tôi không hề xứng đáng.
Với tình ai đang khao khát, mong chờ,
Tôi biết mình không thể nào quên được.

Vì ai kia là cả trái tim này,
Sao hôm nay trăng hiểu lòng tôi thế...

- Võ Phi Dương -

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //