Tình mùa đông
Lưu bài yêu thích
Đông sang giá lạnh lùa về,
Cải vàng đứng ngóng chân đê cuối chiều.
Dịu dàng cánh én vườn yêu,
Bằng lăng tím ngát dáng kiều thướt tha.
Môi son má thắm ngọc ngà,
Chờ ai đón đợi nõn nà hương bay.
Tình thương giữ trọn bao ngày,
Hỏi rằng em hỡi mượn vay nỗi lòng.
Hồn yêu muôn lối chờ mong,
Đâu còn bóng dáng để đong tháng ngày.
Nhìn nàng lả lướt chân mây,
Tím lòng cõi nhớ hương dày mắt duyên.
Chờ em như một con thuyền,
Chòng chành xuôi mái má huyền ban mai.
Sương rơi đọng giữa canh dài,
Đông về bến vắng phôi phai bóng nàng.
Bến chiều khách gọi đưa sang,
Mênh mông biển nước mơ màng bóng mây.
Nhịp chèo khua mãi vơi đầy,
Bao la nghĩa nặng dựng xây buông mành.
- Phạm Trường -
0 Cảm nhận