Lời hay ý đẹp

Gửi nắng vào đông

Lưu bài yêu thích

Gửi nắng vào đông

Mùa đông về lạnh buốt trái tim côi,
Vần thơ viết bỗng bồi hồi xao xuyến.
Bởi đông ấy thuyền bắt đầu xa bến,
Dáng ai xưa lặng tiếng giữa đêm buồn.

Nhớ đông nào gửi lại cả trời thương,
Lòng bịn rịn bồi hồi thương ánh nhạn.
Lưu luyến mãi cuộc tình nay đã cạn,
Một trời yêu bỗng ánh sáng lụi dần.

Mắt nhìn nhau như muốn xích lại gần,
Lòng vương vấn thơ đứt vần gãy nhịp.
Hồn hẫng hụt giữa hai dòng thương tiếc,
Làn hương yêu biền biệt phút xa rời.

Mùa đông về nỗi nhớ cứ chơi vơi,
Hình dáng cũ chốn phương trời có nhớ.
Vần thơ lạnh khoác mối tình dang dở,
Gửi về đâu nhịp yêu lỡ say nồng.

Những đêm trường lạnh buốt bởi trời đông,
Cành cây trụi xót xa lòng lá úa.
Thật tiếc nuối cho cuộc tình đôi lứa,
Phải chia ly như ngọn lá xa cành.

Rồi thức hoài nỗi nhớ trải năm canh,
Người bên ấy có lui nhìn quá khứ.
Có đọc lại lá thư tình viết dở?
Lạnh lẽo hồn mang nắng gửi vào đông.

- Lê Hồng Thịnh -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //