Lời hay ý đẹp

Tình đến rồi đi

Lưu bài yêu thích

Tình đến rồi đi

Tình đến, đi… tiếng cười vụt tắt,
Đã xa rồi… gợi nhắc thêm đau.
Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, 
Bây giờ ôn lại… đắng cay phũ phàng. 

Duyên không phận dỡ dang hạnh phúc, 
Ôm nỗi buồn… cảm xúc bao la.
Trách ai đã nỡ rời xa?
Ân tình vụn vỡ… mặn mà phôi phai.

Thời gian trôi… chia hai nỗi nhớ,
Buông tay rồi bỏ lỡ cơ duyên. 
Bến xưa vắng bóng con thuyền, 
Mỏi mòn trông đợi mắt huyền lệ rơi. 

Ánh trăng vàng chơi vơi đêm vắng, 
Giữa mênh mông khoảng lặng chìm sâu. 
Tâm tư nặng trĩu âu sầu, 
Đường rêu phủ kín nẻo sầu mùa ngâu. 

Ngõ hồn đa mộng đầu ngang trái,
Một bóng hình xa mãi tầm tay. 
Nhớ thương nuối tiếc vơi đầy, 
Mĩm cười quên hết tháng ngày bên nhau.

- Hai Dang Nguyen -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn