Gửi nắng cho anh
Lưu bài yêu thích
Hãy gửi cho em... một chút nắng đi anh,
Để em cảm nhận được rằng anh đang rất gần em đâu đó.
Những giọt nắng lung linh khẽ chạm bờ môi nhỏ,
Tỏa chút hương nồng trước nắng gió xôn xao.
Gửi cho em đi… những dấu yêu ngọt ngào,
Mà cả trong giấc chiêm bao lúc nào anh cũng nhớ.
Đông cận kề sẽ không còn băng giá,
Cơn gió giao mùa cũng hối hả trôi nhanh.
Hãy gửi cho em... một bầu trời thật xanh,
Có hơi thở của anh và nụ cười rạng rỡ.
Để em được hòa mình vào khoảng trời bình yên đến thế,
Hạnh phúc với em chỉ có thể... là anh
- Gia Bảo -
0 Cảm nhận