Bằng lăng nở rồi sao chẳng thấy anh đâu?Em đã ngồi đây đợi ...
Xem tiếpNếu một ngày em chợt hỏi tháng năm,Nắng có về vương mình trên ...
Xem tiếpTôi tặng em bài thơ tình mùa hạ,Có chút lá vàng rớt nhẹ ...
Xem tiếpKhi chúng mình đi dưới hàng cây,Em chợt nhắc tiếng ve gọi hạNắng ...
Xem tiếpBạn hãy sống cuộc đời riêng của bạn,Đừng bận tâm người khác ho ...
Xem tiếpTa vẫn còn nóng nảy,Với mấy chuyện tầm phào.Thì sao dám ước aoSống ...
Xem tiếpTháng năm về rợp trời hoa phượng đỏ,Gió mơn man tóc xõa phủ ...
Xem tiếp