Lời hay ý đẹp

Tháng mười một về

Lưu bài yêu thích

Tháng mười một về

Tháng mười một… gió heo may trở lại,
Trời se se nắng nhạt cuối ban chiều.
Cơn mưa nhỏ rơi nghiêng theo nỗi nhớ,
Lá vàng rơi… như chuyện cũ yêu kiều.

Ta chợt thấy lòng mình xao xuyến lạ,
Nhớ ai xa… tim khẽ gọi tên người.
Một mùa nữa… hoa Sữa vừa trở gió,
Phố cũ buồn… thương nhớ vẫn chưa nguôi.

Tháng mười một… em về trong nỗi nhớ,
Áo len hồng… gió nhẹ thoảng hương xưa.
Anh lặng bước nghe lòng rơi tiếng lá,
Giữa thu tàn… thương một giấc mộng chưa.

Nếu gặp lại… xin người đừng ngoảnh vội,
Kẻo nụ cười làm ướt cả hồn anh.
Tháng mười một… tình yêu như nắng muộn,
Chạm khẽ thôi… mà ấm mãi trời xanh.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn