Hãy vui vẻ mỗi ngày
Lưu bài yêu thích
Hôm nay phải vui vẻ,
Ngày mai cũng phải tươi.
Khó khăn không sao hết,
Còn thở là còn cười.
Mặt trời lặn rồi mọc,
Theo quy luật tự nhiên.
Đời ai cũng khó nhọc,
Đâu riêng mình ưu phiền.
Hải đường hay Cúc dại,
Đều là phận cỏ cây.
Chỉ cần lòng tự tại,
Khổ ải chút cũng hay.
Không cần là hình mẫu,
Chỉ cần là chính mình.
Dù thấp cao, đẹp xấu,
Em hãy cứ tự tin.
Đôi chân mình… mình đứng,
Khối óc là của mình.
Những khen chê tuỳ hứng,
Toàn lời lẽ linh tinh.
Họ nói xong… chẳng nhớ,
Còn em cứ nghĩ hoài?
Muốn vui thì phải nhớ,
Nghe rồi… bỏ ngoài tai.
Cuộc đời mình… mình sống,
Không cần phải sợ ai.
Cứ làm điều mình thích,
Để vui vẻ mỗi ngày.
(st)
0 Cảm nhận