Tâm sự xế chiều
Lưu bài yêu thích
Trở mùa... gió chuyển thu sang,
Hè còn vương lại nắng vàng trên cây.
Cuộc đời năm tháng dạn dày,
Xế chiều tâm sự vơi đầy khôn nguôi.
Sông quê mấy khúc cạn rồi,
Lòng sông trơ cát... lòng người xót đau.
Ruộng quê mầu mỡ về đâu,
Không còn sinh nở dưới màu bê tông.
Vẩn vơ tìm giữa phố đông,
Câu thơ xưa với bóng hồng nàng thơ.
Cốm Vòng... nhớ đến ngẩn ngơ,
Thèm nghe gà gáy tinh mơ thủa nào.
Vì mây nên núi bạc đầu,
Cảm thương trái đất bạc màu, cô liêu.
Tuổi cao càng nhớ mẹ nhiều,
Mẹ về trong mộng... thương yêu dâng đầy.
Tình vẫn như xưa đắm say,
Ơn em chung thủy tháng ngày cùng anh.
Trở mùa chan chứa tâm tình,
Dòng thơ chân thiện, ngọt lành nhân văn.
Mong người bớt chút trở trăn,
Đời còn vui những tháng năm êm đềm.
- Phan Hoàng -
0 Cảm nhận