Buông tay
Lưu bài yêu thích
Em bận lắm... chẳng có thời giờ đâu,
Chủ nhật lê thê một câu chẳng ngỏ.
Tin nhắn tôi đã bao ngày bị lỡ,
Có chi buồn... tôi là gió ngang qua.
Em bận lắm... em đi với người ta,
Tôi là ai? Thôi, thật thà im lặng.
Ghen chi mây bay giữa trời đẹp nắng,
Hờn chi sao khoe ánh sáng trời đêm.
Em bận lắm... vì đó mới là em,
Tôi biết rõ mình là miền cằn cỗi.
Hoa xương rồng nở trong tim đã nguội,
Chưa liên quan? Thôi, chẳng đợi liên quan.
Em bận lắm. Tôi thì rảnh... lang bang,
Bận yêu em... hình như nàng chẳng muốn.
Thế thì thôi... khi tình chưa đủ lớn,
Tôi tập tành để bận rộn như em.
- Peter Hy Tấn -
0 Cảm nhận