Lời hay ý đẹp

Nói với anh

Lưu bài yêu thích

Nói với anh

Có một điều... em muốn nói với anh,
Em yếu đuối và mỏng manh như cỏ.
Em dại khờ nên tin anh lắm đó,
Chẳng so đo hay tính toán thiệt hơn.

Khi đã yêu... em rất dễ tủi hờn,
Nếu người ấy vô tình quên han hỏi.
Một ngày thôi… đừng để em chờ đợi,
Những dòng tin trao gửi sáng trưa chiều.

Bởi yêu xa… thương nhớ biết bao nhiêu,
Niềm an ủi… chỉ những lời nhắn nhủ.
Em chẳng xinh, chẳng có gì quyến rũ,
Em đơn sơ nhưng chung thuỷ chân tình.

Em như loài hoa dại rất mong manh,
Và dễ vỡ như sương mai buổi sáng.
Trót yêu anh bằng trái tim lãng mạn,
Bằng vần thơ ấp ủ cả nỗi niềm.

Đếm thời gian… nghe thương nhớ đầy thệm,
Xa cách chẳng làm nhạt phai hình bóng.
Dấu yêu ơi… gọi tên bao đêm mộng,
Ngàn lời tình… em muốn nói cùng anh.

- Lê Thuỷ Trúc -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn