Lời hay ý đẹp

Nắng tháng chạp

Lưu bài yêu thích

Nắng tháng chạp

Nắng tháng chạp hanh vàng như rót mật,
Câu thơ tình đầy ngây ngất yêu thương. 
Chiếc lá khô… cơn gió cuốn lạc đường, 
Còn lưu luyến vấn vương cành xưa cũ.

Triền đê vắng luống cải vàng ấp ủ, 
Gió lay vờn nhắn nhủ tóc mây bay.
Ly rượu chiều chửa kịp uống đã say, 
Lão thời gian quên tháng ngày trăn trở.

Con đò vắng cắm sào trên bến nhớ, 
Câu tình thơ duyên nợ mãi không tròn.
Cuối năm rồi sao trọn chữ sắt son?
Ngày tháng cũng mỏi mòn trong mong đợi.

Nắng tháng chạp hanh vàng vương từng sợi,
Sao ai còn nghĩ ngợi… tội tình ai?
Hay là vì bữa đó chúng mình sai, 
Đem nỗi nhớ đan cài vào nỗi nhớ.

Hai chúng ta phải chăng là duyên nợ?
Trọn một đời… cứ trăn trở vấn vương.

- Hồng Giang -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //