Lời hay ý đẹp

Khi ta năm mươi

Lưu bài yêu thích

Khi ta năm mươi

Em tìm gì… khi sang tuổi năm mươi?
Tìm nụ cười hằn sâu sau khoé mắt.
Tìm niềm vui trong nỗi buồn se sắt,
Tìm bình minh trong đêm thẳm mênh mông.

Tìm bận rộn giấu sau những thong dong,
Tìm bình yên sau bao nhiêu giông bão.
Tìm sự an yên phía sau vai áo,
Em tìm được gì khi sang tuổi năm mươi?

Chẳng còn thanh xuân… không dám ước xa xôi,
Cũng chưa phải già để không còn mơ ước.
Năm mươi rồi có một người sánh bước,
Cùng đan tay đi hết đoạn đường đời.

Chỉ mong còn sức khoẻ để rong chơi,
Năm vài bận cùng bạn bè thân thiết.
Còn có người đọc những dòng mình viết,
Và an yên sau cánh cửa nhà mình.

Năm mươi rồi… cũng nên bớt hi sinh,
Biết thương mình trước khi thương người khác.
Đừng cố giảm cân để xương mai, mình hạc,
Năm mươi rồi… mập chút có sao đâu?

Năm mươi rồi… chẳng còn trẻ nữa đâu,
Phải hạnh phúc hơn khi ba, bốn mươi.
Em nhé…

- Việt Hà Lê -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn