Muốn quên một người
Lưu bài yêu thích
Ta cứ tưởng ân tình xưa vùi lấp,
Theo thời gian bởi không gặp lâu rồi.
Đâu hay rằng lửa lòng luôn nóng hổi,
Chỉ chờ cơn gió thổi sẽ bùng lên.
Ta cố tình để quên một cái tên,
Đã từ lâu khắc bện sâu tâm trí.
Nhưng không thể xua đi dòng suy nghĩ,
Vì cuối cùng lý trí chẳng thắng tim.
Ta cứ tưởng ngày tháng chẳng đi tìm,
Thì yêu thương sẽ im lìm nằm ngủ.
Ai có ngờ vẫn lặng thinh trú ngụ,
Mối tình xưa ấp ủ ở trong lòng.
Ta không biết người còn nhớ hay không?
Sao trong ta vẫn hoài mong gặp lại.
Dẫu biết rằng đã xa lìa mãi mãi,
Bởi tình kia trong ngang trái xót xa.
Vậy mà sao chẳng dễ để phôi pha?
Chút kỷ niệm cứ thiết tha đeo bám.
Hình bóng người ăn sâu vào tâm khảm,
Nhưng suốt đời chẳng chạm được yêu thương.
Ta muốn quên… sao lòng mãi vấn vương?
- Huỳnh Giao -
hi