Lời hay ý đẹp

Giận làm gì?

Lưu bài yêu thích

Giận làm gì?

Giận làm gì… cho lòng thêm buồn bã?
Ước hẹn đầu mang cả một tương lai.
Tay nắm ai… đi suốt quãng đường dài?
Luôn sát cánh để chung vai vượt khó.
 
Giận làm gì… cho lệ sầu mắt đỏ,
Xa nhau rồi liệu ai… có vui không?
Ánh trăng vàng còn soi bóng trên sông,
Thì năm tháng cứ chất chồng nỗi nhớ.

Giận làm gì… ta chưa lần gặp gỡ?
Chốn hồng trần mình có nợ cùng nhau.
Qua thư từ cứ nắn nót gửi trao, 
Rồi gắn kết chuyện hứa hẹn muôn thuở.

Giận làm gì… để đơn phương nơi phố? 
Chổ đông người nhưng tảng bộ mình ai.
Nếu thật tình mà ai muốn lãng quên,
Nào biết nói gì hơn đây… người hỡi?

Giận làm gì… cho tim ai nhức nhối?
Giọt châu dài khi đêm tối tuôn rơi. 
Gió ùa vào làm lạnh lắm… em ơi,
Chắc có lẽ suốt đời ai đau khổ.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn