Muốn một ngày thảnh thơi
Lưu bài yêu thích
Có những ngày muốn ngơi nghỉ đôi tay,
Chẳng ghép chữ mà ngủ say ngon giấc.
Chẳng suy tư, ưu phiền dù thoáng chốc,
Bình yên trong khoảnh khắc cũng an lòng.
Có những ngày muốn sống thật vô tâm,
Thôi sầu nhớ, thôi đằm trong quá khứ.
Thôi ôm những khát khao trong giấc ngủ,
Tay buông lơi tất thảy... mặc cuộc đời.
Có những ngày chỉ muốn được rong chơi,
Lang thang ở một nơi không ồn ã.
Mỏi đôi chân... nhặt lá khô lưng ngả,
Chẳng bận tâm với tất cả chuyện đời.
Có những ngày muốn thật sự nghỉ ngơi,
Thong dong ngắm biển trời quên ngày tháng.
Nhưng có lẽ chẳng thể vì vai nặng,
Nợ tang bồng... nên chẳng thể nào buông.
Muốn vậy thôi... nhưng đâu dễ khi buồn.
-nguoivotinh-
0 Cảm nhận