Lời hay ý đẹp

Đừng tự ép mình phải sống vì một ai

Lưu bài yêu thích

Đừng tự ép mình phải sống vì một ai

Đừng tự ép mình phải sống vì một ai,
Đừng học đổi thay thành một con người khác.
Cứ là chính mình, hồn nhiên hay lạnh nhạt,
Miệng đời thị phi, ta cứ thế mà đi!

Đừng học dại khờ cũng đừng quá hoài nghi,
Chân thật ở lòng người ta lấy gì đong đếm?
Nếu họ cần ta tự đi và tự đến,
Nếu họ xa rời, ta chấp nhận, vậy thôi!

Đừng học điêu ngoa và giận dữ với đời,
Có bao nhiêu năm mà buồn sầu, ảo não,
Có bao nhiêu năm mà chạy theo cơm áo?
Buông bỏ ước mơ mình... vì một thoáng hư vinh!

Đừng học dối lừa cũng đừng học cả tin,
Đời bạc với mình đâu một ngày hai bữa.
Cũng là lời nói người ta cho là hứa,
Như gió thoảng qua mình và nặng tựa như mây...

Ta chẳng bao giờ tin thứ giống mây bay!

- Thúy Nhân -

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
💬
AI Assistant
0/300