Mùa đông về
Lưu bài yêu thích
Mùa đông về giá rét thấm vào da,
Nhưng vẫn có những loài hoa đang nở.
Dã Quỳ thân thương đương vàng rực rỡ,
Trên những con đường đất đỏ Tây Nguyên.
Hoa cúc Họa mi tinh khiết dịu hiền,
Nét đẹp kiêu sa đến từng cánh nhỏ.
Ngoài bãi sông Hồng chiều đông lộng gió,
Xuống phố ngọt ngào tỏa sắc thơm hương.
Hoa Cải vàng tươi trước gió thân thương,
Ngào ngạt mùi thơm Ong về tìm mật.
Hương sắc màu hoa vươn lên từ đất,
Đẹp giữa đời thường, chân chất chân quê.
Hoàng hôn cuối chiều nắng ngả ven đê,
Phảng phất đâu đây sáo diều no gió.
Quê hương ta là ngôi nhà nho nhỏ,
Tự ru lòng mình kỷ niệm ngày qua.
Mùa đông ngày xưa giá rét xót xa,
Hoa đẹp xinh tươi… ta còn khờ dại.
Thời gian qua đi cùng hoa trôi mãi,
Ta ru lòng mình hoang hoải mùa đông.
(st)
0 Cảm nhận