Mệt chưa em?
Lưu bài yêu thích
Em mệt chưa… anh cho mượn bờ vai?
Hãy tựa vào và ôm anh một cái.
Để vơi bớt nỗi buồn và mệt mỏi,
Để trái tim vợi bớt nỗi ưu phiền.
Mệt chưa em… muốn một chút bình yên?
Tựa ngực anh thiếp đi một lúc.
Hay hôn anh… để xua tan mệt nhọc,
Xua những đắng cay, đau khổ trong đời.
Em mệt chưa… anh cho mượn vòng tay?
Và xiết chặt em trong đôi tay mạnh mẽ.
Để em thấy em không đơn lẻ,
Lạc lõng giữa dòng đời đầy trắc trở, bão giông.
Dấu yêu ơi… em có biết hay không?
Anh hạnh phúc được em nhờ tựa.
Cuộc đời này dù bão giông, nắng lửa.
Anh sẽ vẫn là chỗ dựa mãi cho em.
(st)
0 Cảm nhận