Hoài niệm tháng hai
Lưu bài yêu thích
Tháng hai về em chợt nhớ… người ta,
Nàng xuân đến, nắng hiền hòa gõ cửa.
Chắc anh cũng quên rồi câu hẹn hứa?
Chỉ còn em… mãi lần lữa đợi chờ.
Tháng hai về trong vạn nẻo đời mơ,
Ướp hương vị giữa đôi bờ mộng ước.
Câu thơ viết giữa lưng chừng gió ngược,
Hạnh phúc nào đã tuột khỏi tầm tay?
Tháng hai về trong hương Bưởi nồng say,
Đỏ ngõ chợ… lá Gạo gầy trăn trở.
Một thời xưa hai đứa thường nhung nhớ,
Em bồi hồi chờ đón những dòng tin.
Tháng hai về hoài niệm cũ lặng im,
Hoa vẫn tím… lối xưa con đường đợi.
Chỉ tình anh là dần xa em mãi,
Tháng hai về… trong vời vợi nhớ mong.
- Tùy Phan -
0 Cảm nhận