Lời hay ý đẹp

Giá lạnh

Lưu bài yêu thích

Giá lạnh

Tháng mười hai giá lạnh về em ơi,
Trong căn phòng cô đơn đầy gió.
Anh nhẹ nhàng hít sâu hơi thở,
Vòng khói hơi bay giữa cuộc đời.

Trời lạnh rồi ta tay nắm tay thôi,       
Một nụ cười sớm mai rạng rỡ.
Xua tan đi những u ám, dang dở,
Trao yêu thương hơi ấm trái tim hồng.

Cả đất trời, núi rừng, biển mênh mông...
Cả tỷ người trên hành tinh trái đất.
Chỉ một người cho anh hạnh phúc nhất,
Chính là em... tình yêu của cuộc đời.

- Nguyen Dinh Linh –

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //