Lời hay ý đẹp

Chạm tuổi năm mươi

Lưu bài yêu thích

Chạm tuổi năm mươi

Xuân hạ tàn… ta chạm tuổi năm mươi,
Chớp mắt cái hơn nửa đời qua mất.
Thân mệt nhoài sau tháng ngày tất bật,
Tâm chưa an sau những trận bão đời.

Tự nhủ lòng… năm tháng nữa dần trôi,
Sống vui vẻ và cười nhiều một chút.
Đã thấm thía những thăng trầm trong đục,
Nên quý yêu từng giây phút yên bình.

Từng tuổi này đủ vững chãi tự tin,
Không cần giữ mối ân tình giả tạo.
Thôi góp nhặt mớ lo âu phiền não,
Mà người đời luôn thơm thảo phát ban.

Đau đủ rồi… đừng mặc cả thi gan,
Tim chi chít với vô vàn vết xước,
Người đến - đi... không cưỡng cầu mong ước
Tùy duyên thôi… sao cũng được... chớ buồn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn