Lời hay ý đẹp

Xuân về nhớ lắm xuân xưa

Lưu bài yêu thích

Xuân về nhớ lắm xuân xưa

Nào ai níu được ngày xuân?
Nào ai có được mấy lần tuổi thơ?
Có ai khiến được bao giờ?
Dòng sông chảy ngược bến bờ ngày xưa.

Thương sao thương mấy cho vừa?
Cánh diều chao liệng trong trưa nắng vàng.
Nhường nhau một mẩu khoai lang,
Chân bên chân bước đường làng thân thương. 

Nhớ thời môi thắm má hường, 
Long lanh mắt biếc giọt sương trên cành. 
Nhớ thời tóc vẫn còn xanh,
Yêu màu hoa tím mà đành xa nhau.

Giờ đây nước chảy qua cầu,
Còn đâu một thuở trao câu đá vàng?
Bây giờ độc bước lang thang, 
Trái tim se sắt bẽ bàng niềm đau.

Nhớ sao một mối tình đầu
Chiều xuân năm ấy thẳm sâu tình nồng.
Xuân về... nỗi nhớ mênh mông.

- Thích Nguyễn -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn