Một buổi sớm đông về trên bậu cửa,Tháng mười hai lại ghé đên ...
Xem tiếpTháng bảy về giang tay nắng,Gọi mưa xòa tóc bóng mây.Hạt cỏ trở ...
Xem tiếpMưa chiều xoã cánh chim di,Để ai ngơ ngẩn tìm gì trong thơBiển ...
Xem tiếpTháng năm đã đến rồi đó anh,Trời đã trút những cơn mưa chứa ...
Xem tiếpTháng tư cháy với tình yêu nổi nhớ,Phượng lên hoa... khó đỡ ngày ...
Xem tiếpCánh phượng hồng rơi trên mặt nước,Như con thuyền xuôi ngược về đâuTiếng ...
Xem tiếpTháng mười rồi... thu đã bớt mong manh,Cơn gió lạnh chòng chành đêm gượng ...
Xem tiếp