Tháng tám mùa thu
Lưu bài yêu thích
Ai gom lá... cho vàng thu tháng tám?
Gió heo may nắng rám trái bưởi vàng.
Hạ qua rồi lá rụng đón mùa sang,
Thu đã chớm... nắng chang như còn nhớ.
Cơn mưa chiều chớm thu ngày gặp gỡ,
Lá vàng rơi bỡ ngỡ thẹn mùa ngâu.
Góc phố xưa hằn in mối duyên đầu,
Giờ lặng lẽ phai màu mưa giăng lối.
Ta một mình... bước chân trần lầm lũi,
Ngỡ rêu phong mờ lối chốn thu về.
Cơn mưa chiều che lối mộng tái tê,
Mà khát cháy niềm mê còn tha thiết.
Ta lặng thầm bước mơ hồ mải miết,
Lòng trào dâng da diết thuở ban đầu.
Thu đến rồi miền xưa ấy còn đâu,
Giờ xa cách tình sầu ta một bóng.
Dấu yêu ơi... bao thu rồi mong ngóng,
Giờ chia xa khát bỏng nụ hôn đầu.
Tháng tám về da diết chạm mùa ngâu,
Bao khắc khoải u sầu... thu tha thiết.
- Đào Mạnh Thạnh -
0 Cảm nhận