Lời hay ý đẹp

Xa anh

Lưu bài yêu thích

Xa anh

Xa anh nhiều... xa cả những ngày thu,
Để đông về chỉ mây mù sương trắng.
Tháng cuối năm sao bầu trời thiếu nắng,
Để em buồn vì nổi vắng tình anh.

Xa anh nhiều và xa cả mái tóc xanh,
Giờ đông qua làn tóc anh điểm bạc.
Nhưng tình yêu chẳng có gì đổi khác,
Vẫn mơ màng khao khát ở trong tim.

Xa anh nhiều... xa cả phút lặng im,
Bởi nắng hè làm con tim run rẫy.
Là khi ấy trong lòng em như thấy,
Có sóng vẫy vùng như muốn nở hoa.

Xa anh nhiều... xa cả những lời ca,
Bởi đôi lần làn môi thoa khe khẽ.
Em như thấy một bóng hình rất nhẹ,
Ngây ngất dâng trào... có lẻ em mơ.

Xa anh nhiều... xa cả những vần thơ,
Được anh gieo lòng thẫn thờ nhung nhớ.
Tháng mười hai liệu có chi duyên nợ?
Trả hết cho đời... chớ để sang năm.

- Nguyễn Thặng -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //