Lời hay ý đẹp

Viết cho anh

Lưu bài yêu thích

Viết cho anh

Chúng mình chẳng còn trẻ nữa phải không anh?
Đã cùng nắm tay nhau đi qua bao ngày mưa nắng.
Biết bao đợt sóng xô tưởng như chẳng thể trở về trời yên biển lặng.
Đến giờ này... vẫn chẳng buông tay.

Em thảng thốt thấy những nếp nhăn nơi khóe mắt cay cay,
Vóc dáng người đàn bà qua một lần sinh nở đã trở nên thô kệch.
Anh cũng không còn vẻ trẻ trung như lần đầu em gặp,
Những toan tính đời thường khiến tâm hồn cũng sạn chai.

Đã cùng nhau đi qua những tháng năm dài,
Những hào nhoáng bên ngoài dường như trở nên xa vời lắm.
Có những cảm xúc chỉ là thầm lặng,
Chỉ là ánh mắt nhìn, chỉ một cái xiết tay.

Ở ngoài kia biết bao kẻ si tình trong phút chốc lời nói gió bay,
Những ồn ã thị phi xin để lại bên ngoài bậu cửa.
Chốn bình yên... khi em tựa đầu bên anh, chẳng cần lời thề hứa,
Cứ bình yên bên nhau... là chính mình sau cánh cửa hôn nhân.

Em vắt cạn mình... yêu đến tận cùng,
Là tình yêu của người đàn bà khô khan ẩn mình sau mâm cơm, chén bát.
Chỉ mong cùng nhau đón bình minh đến khi tóc bạc,
Đi vạn nẻo đường vẫn luôn hướng về mái ấm yêu thương.

Vẫn biết chẳng có điều gì là mãi mãi trong cuộc sống vô thường,
Nhưng em vẫn tham lam mong hạnh phúc hôm nay là bất diệt.
Được cùng nhau đi hết đoạn đường đời... dù là bão dông hay mưa tuyết,
Đến cuối cùng... vẫn chẳng buông tay.

Xin được mãi như phút giây này...

- Hoa Bất Tử -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //