Lời hay ý đẹp

Về đâu?

Lưu bài yêu thích

Về đâu?

Biết về đâu… tìm lại phút bình yên?
Để trái tim thôi muộn phiền khắc khoải. 
Trách ta cứ ôm mối tình ngang trái,
Để từng đêm… lệ tuôn chảy thành dòng. 

Biết người xưa có còn nhớ ta không? 
Sao ta vẫn cứ... vết thương lòng âm ỉ. 
Yêu không trọn cũng chẳng thành tri kỷ, 
Rồi lạ xa trong tâm trí lu mờ.

Biết về đâu… thôi thương nhớ mong chờ? 
Một hình ảnh… ta tôn thờ suốt kiếp. 
Ngày tháng qua thương con tim tội nghiệp. 
Chỉ yêu người… chẳng bước tiếp cùng ai. 

Hẹn thề đâu… sao trách họ đổi thay?
Yêu vội vã rồi chia tay vội vã.
Chút ân tình họ mượn rồi không trả, 
Ta mỉm cười... người không trả... chẳng sao.

Cả đời này thừa biết… chẳng gần nhau, 
Trái tim nhỏ… biết về đâu thôi nhớ?
Cuộc tình ấy biết trước là dang dở,
Vậy mà sao… vẫn không nỡ lãng quên?

Biết về đâu cho lòng khỏi luỵ phiền?

- Huỳnh Giao -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn