Tôi muốn
Lưu bài yêu thích
Tôi muốn mua một ít chân thành,
Thêm chút thiện lương để dành khi sa cơ lỡ bước.
Vì cuộc đời vô thường ai biết trước,
Cát bụi rồi cũng tay trắng mà thôi.
Tôi muốn mua hạnh phúc… người ơi,
Không cần xa hoa hay cầu kỳ diễm lệ.
Thật giản đơn giữa hồng trần dâu bể,
Ai bảo khờ xin mặc kệ tôi mua.
Được mất ngoài kia nụ cười vốn chát chua,
Nước mắt ngàn đời vẫn xuôi có bao giờ chảy ngược.
Như trăm sông lại đổ về biển lớn,
Vạn nẻo luân hồi mấy người thoát khổ đau.
Tôi muốn mua để làm vốn cho mai sau,
Nào có bận tâm cái lợi danh toàn thị phi dối trá.
Dục vọng điên cuồng, thói đời hê hả,
Người với người có giữ được lương tri.
Quán trọ trần gian… ai rồi cũng ra đi,
Nào ở được lâu mà để cho danh lợi tình trói buộc?
Chọn thiện lương mấy khi lòng có được?
Cuộc cờ người... tâm nguyện ước bình yên.
- Đình Bảo -
0 Cảm nhận