Lời hay ý đẹp

Tình khúc tháng tư

Lưu bài yêu thích

Tình khúc tháng tư

Anh có về cùng em đón tháng tư?
Sau cái rét Nàng Bân rồi tháng tư sẽ đến.
Màu nắng ấm cuối mùa xuân đã hẹn,
Sẽ ngập tràn như hoa nở… anh ơi. 

Ngay buổi đầu anh đến sẽ thấy thôi,
Buồn vui chuyện cá tháng tư yêu dấu.
Mùa hoa Gạo gọi đàn chim về đậu,
Nhìn những cô gái xinh tươi dưới hoa đỏ… bồi hồi. 

Nhưng tháng tư hoa Loa kèn cũng đã nở rồi,
Những bông trắng vươn lên như vành tai ngơ ngác.
Để hóng chuyện tình yêu của tháng tư dào dạt,
Nên nhuỵ vàng biết thế lặng im nghe. 

Dẫu tháng tư vẫn chưa có tiếng ve,
Cũng chưa có Bằng lăng với Phượng hồng cháy đỏ.
Nhưng đã có hoa Lộc vừng sắc màu rực rỡ,
Nghe mưa rơi gõ nhịp khúc giao mùa.

Anh có thích bầu trời tháng tư sau cơn mưa?
Gió nhẹ, mây bay, nắng vàng vời vợi.
Bản giao hưởng đón mùa hè sắp tới,
Với bao điều tha thiết… tháng tư ơi.

- Tạ Thăng Hùng -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn