Lời hay ý đẹp

Thu không em

Lưu bài yêu thích

Thu không em

Nơi anh về phía ấy không em,
Chỉ mùa thu cùng cúc vàng nở rộ.
Những con đường quanh co luồn qua bao núi đá,
Những gương mặt người chợt lạ giữa thân quen.

Anh muốn về cùng em dựng lại niềm tin,
Từ những mảnh tình yêu vô tâm có lần tuột vỡ.
Thu về rồi khi nào em nhớ?
Mùa tựu trường hai đứa gặp nhau.

Trời vẫn xanh- mắt em thủa ban đầu,
Chỉ lòng anh giống cúc tàn cuối vụ.
Bao thu rồi quên sao mùa xưa cũ,
Nhớ một người mất ngủ suốt năm canh.

Nơi anh về – không em – trái tim anh,
Cô đơn quá giữa bạt ngàn cỏ dại.
Tự hỏi mình thu xưa sao xa mãi?
Anh miệt mài đi tìm lại tình em.

Kỉ niệm xưa... cơn mưa xối ướt mèm.

- Ha Nguyen -

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //