Lời hay ý đẹp

Thế nhân ơi...

Lưu bài yêu thích

Thế nhân ơi...

Tất cả rồi cũng tựa ánh mây trôi,
Những buồn vui ngậm ngùi hay tiếc nuối.
Khi cận kề giữa một bờ ranh giới,
Mới thấy đời thật ngắn ngủi biết bao.

Sao con người lại cứ phải ghanh nhau,
Rồi phân chia sự nghèo giàu địa vị.
Lòng nảy sinh những hờn ghen đố kị,
Nhưng cuối cùng thì nhận được gì đây.

Một cuộc đời quạnh quẻ chẳng còn ai,
Hay bao nỗi đắng cay vì lầm lỗi.
Muốn sửa sai cũng đâu còn cơ hội,
Chữ muộn màng như cát bụi mù khơi.

Sự sinh tồn là tạm bợ mà thôi,
Sớm hay muộn thì ai rồi cũng vậy.
Hãy yêu thương nhau khi còn có thể,
Đừng hận thù rồi để mất bản thân.

Nếu một ngày mọi thứ bỗng xa dần,
Sẽ nhận ra chẳng cần gì cao cả.
Được bình yên lòng không mang buồn bã,
Khi kiếp đời phải trả lại dương gian.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //