Lời hay ý đẹp

Tháng tư trôi

Lưu bài yêu thích

Tháng tư trôi

Tháng tư dường như vội vã trôi qua,
Mà sao em chẳng thôi sầu vì anh?
Cơn mưa tới… ướt chùm hoa Giấy đỏ,
Chút bâng khuâng, chút nhung nhớ chẳng trôi.

Tháng tư qua… mà em vẫn ngẩn ngơ,
Vẫn thương, vẫn đợi, vẫn chờ người ta.
Tháng tư qua… cành hoa vừa ngả màu,
Giọt nắng vàng cho màu thêm oi ả.

Tháng tư qua… phố trở nên rất lạ,
Gió nhẹ nhàng cuốn hoàng hôn theo mãi.
Bằng lăng tím chúm chím nụ tươi xinh,
Tháng tư ơi…  xin hãy trôi chậm thôi.

Để tôi níu nét rạng ngời đầu hạ,
Loa kèn trắng cánh tàn hương vội vã.
Nhành giấy đỏ nay ngả màu hanh khô.
Con đường cũ có chia hai lối rẽ?

- P.T.B.N (sx)-

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn