Tháng tư đi
Lưu bài yêu thích
Tháng tư đi… trời cũng vào giữa hạ,
Bình minh lên, ve ngân nga khúc nhạc.
Chú gà nhỏ phơi mình trong nắng sớm,
Cây mải mê đùa vui cùng cơn gió.
Tháng tư đi… cơn mưa thêm vội vã,
Lá xanh mầm, hoa phe phẩy gọi hè.
Phố lao xao… lất phất mùi hương nồng,
Nghiêng nhành hoa… cô gái e ấp buồn.
Tháng tư đi… chỉ còn lại mùa hoa,
Yêu mùa đến... nhớ một thời mình yêu.
Tháng tư đi… chiều hoàng hôn tím ngắt,
Chân lang thang bước nhẹ tựa nỗi nhớ.
Tháng tư đi… biết bao điều chưa nói.
(st)
0 Cảm nhận