Tháng sáu về rồi… chỉ còn ta với ta
Lưu bài yêu thích
Tháng sáu về rồi ai mải miết tìm nhau,
Sau bao đêm giấu trời đau nơi ngực trái.
Người đang nơi đâu... mãi vui chẳng nghĩ lại?
Ta ở chốn này khắc khoải mãi niềm đau.
Tháng sáu về rồi còn ai mơ ngày sau?
Nhặt cánh phượng buồn rụng rơi ngoài hiên vắng.
Bao thương nhớ ai gom đáy tim chết lặng?
Ai đã quên rồi… ai day dứt làm chi?
Tháng sáu về rồi tháng sáu sẽ lại đi,
Còn vương gì đâu bên khoảng sân trường nắng,
Lời yêu xưa giờ chìm vào trong khoảng lặng,
Tháng sáu buồn ngơ ngẩn mãi lời tình ca.
Tháng sáu về rồi… chỉ còn ta với ta.
- An Nhiên -
0 Cảm nhận