Tháng mười một nhớ anh
Lưu bài yêu thích
Tháng mười một đông lẻn vào ô cửa,
Gió mưa tràn buốt cứa lạnh bờ vai.
Ngày cuối tuần chẳng muốn hẹn hò ai,
Chỉ muốn cuộn nằm dài trong chăn ấm.
Tháng mười một màn đêm trôi chầm chậm,
Giọt sương rơi còn bám víu trên cành.
Cây xù xì cố giấu những chồi xanh,
Chờ xuân đến... ngày anh về nảy lộc.
Tháng mười một trổ hàng lau trắng muốt,
Cúc Xuyến Chi quen thuộc nở đầy đồng.
Bông Cải vàng rực rỡ cả nhánh sông,
Anh vắng bóng nên lòng không muốn dạo.
Tháng mười một nhớ anh buồn ảo não,
Mưa trong lòng kèm bão nổi trong tim.
Vén trời đông để xuân đến em tìm,
Làn hơi ấm, bờ môi mềm một thuở.
Này anh hỡi... lắng nghe em hỏi nhỏ,
Nơi phương trời nào đó… nhớ em không?
- Trần Ánh Nguyệt -
0 Cảm nhận