Lời hay ý đẹp

Tháng mười một êm đềm

Lưu bài yêu thích

Tháng mười một êm đềm

Khi em thấy Cúc Họa mi đã nở,
Trên đường về gặp gió lạnh đầu đông.
Tháng mười một rồi… hoa Cải ở bên sông,
Chưa kịp gọi Bướm đã về khoe sắc.

Dẫu chưa tới những ngày đông lạnh ngắt,
Cũng không còn heo may nữa đâu em.
Những chiếc lá đầu mùa rơi xuống lặng im,
Trong màu nắng của mùa đông mới tới.

Tháng mười một biết bao người mong đợi,
Hẹn hò nhau… diện bộ áo đầu mùa.
Chớm lạnh đông về lất phất cơn mưa,
Không đủ ướt lời hẹn thề thương nhớ.

Tháng mười một như lòng người bỡ ngỡ,
Thích quả cóc vàng mong nhớ vị thanh chua.
Con chim vui ăn hạt dẻ đầu mùa,
Cất tiếng hót trong chiều tha thiết quá.

Và những sớm bình minh yên ả,
Mây giăng bay… rối rít gió sang mùa.
Gọi con đò chở nắng chở cơn mưa,
Chở kỷ niệm một thời nông nổi ấy.

Sao lưu luyến tháng ngày này đến vậy?
Muốn dang tay ôm hết thảy vào lòng.
Tháng mười một hiền như thể một dòng sông,
Như cô gái hay cười và hay hát.

Ai cũng có những ước mơ dào dạt,
Buổi ban đầu trong sáng quá đi thôi.
Tháng mười một về xin ở lại cùng tôi,
Và ở lại cả bầu trời hoa trắng.

- Tạ Thăng Hùng -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn