Tháng hai cạn
Lưu bài yêu thích
Tháng hai cạn mưa phùn giăng lất phất,
Hương sắc xuân ngây ngất giữa dòng đời.
Tím hoa Xoan… tím cả nỗi chơi vơi ,
Vần thơ viết nửa vời vương vấn nhớ.
Có phải chăng tại ai còn trăn trở?
Để xuân tàn… dang dở tháng hai qua.
Hội chèo làng lời hẹn ước bay xa.
Cơn gió cuốn nhạt nhoà theo cánh muỗi.
Hay là do thoảng đâu mùi hương Bưởi?
Góc quê nghèo tiếc nuối một vần thơ.
Ai mong chờ ai đó đến ngẩn ngơ ,
Gió se sắt thẫn thờ trong khắc khoải.
Tháng hai cạn… người ơi đừng mê mải,
Sóng xô bờ khờ dại cát chênh chao.
Con dã tràng gùi cõng nỗi khát khao,
Ngàn năm mãi ngọt ngào không ngơi nghỉ.
Anh và em ở hai đầu ý nghĩ,
Câu thơ tình… đâu chỉ có tình thơ.
- Hồng Giang -
0 Cảm nhận