Tâm tình với thu
Lưu bài yêu thích
Thời gian đi sao vô tình đến thế,
Và thu ơi... mang nỗi nhớ đi đâu?
Cho kỷ niệm lặng trôi vào dâu bể,
Gió vô tình chuyên chở những niềm đau.
Bàn tay níu để mùa vào miền nhớ,
Ta đi tìm những chiều thu đánh rơi.
Phía cuối trời mây bay ngang trăn trở,
Trên dòng đời muôn ngả những đơn côi.
Thương mùa cũ trăng soi vào lối trúc,
Xót trên môi nhẩm tình khúc sương lam.
Ta nâng niu chiếc lá vàng trên đất,
Ủ vào thơ... giữ thoang thoảng hương thơm.
Đời vui buồn chẳng hoài chi thắc mắc,
Mùa thu qua... nuôi mầm ước lên xanh.
Đã đến lúc ta ung dung nhẹ bước,
Nhìn cúc vàng nở trên đất an lành.
- Bùi Minh Trí -
0 Cảm nhận