Ta cũng biết
Lưu bài yêu thích
Ta than khổ thì cuộc đời vẫn thế,
Than buồn phiền... thế sự chẳng đổi thay.
Dòng thời gian thì trôi mãi từng ngày,
Và vũ trụ vẫn luôn quay... người ạ.
Thì hà cớ để tâm mình buồn bã?
Chút khó khăn nào có sá gì đâu.
Trưởng thành hơn khi đời trải bể dâu,
Sẽ dày dạn giữa muôn màu cuộc sống.
Ta hiểu rõ... kiếp người như giấc mộng,
Và vốn luôn rất ngắn ngủi mong manh.
Như lá kia hôm qua hãy còn xanh,
Nay vội đã lìa cành vì chút gió.
Có những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ,
Ta nghĩ rằng chuyện đó giản đơn thôi.
Cứ vô tình mà như thế buông lơi,
Nhưng người khác cả đời không gặp được.
Ta đều hiểu… thời gian đâu quay ngược,
Cũng chẳng ai mà biết trước tương lai?
Hãy giữ gìn những thứ của hôm nay,
Sau tất cả mai này không nuối tiếc.
Ta cũng biết và chắc ai cũng biết,
Chẳng có gì bất diệt với thời gian.
Sống mỗi ngày nên hoàn thiện bản than,
Đừng oán trách chi thể nhân… người nhé.
(st)
0 Cảm nhận