Ta bây giờ
Lưu bài yêu thích
Ta bây giờ chẳng màng chuyện thế gian,
Ai muốn nói hay làm gì mặc kệ.
Mình hãy sống cuộc đời cho tử tế,
Những gièm pha chẳng để ý làm gì.
Miệng lưỡi đời… ta hãy cứ bơ đi,
Nếu nghe hết thì làm sao chứa nổi?
Và như thế làm thân tâm mệt mỏi,
Vờ ngu ngơ… sẽ nhẹ nhõm trong lòng.
Bởi cuộc đời vốn dĩ quá mênh mông,
Ta nhỏ bé giữa không gian lớn rộng.
Cõi trần thế cũng tựa như giấc mộng,
Đâu mấy ai mà sống tới hai lần?
Màng làm gì đến chuyện của thế nhân?
Ta lương thiện thật tâm không dối trá.
Đâu nhất thiết làm vừa lòng thiên hạ,
Sống hết mình… xanh như lá vậy thôi.
Một kiếp người sao tránh được buồn vui?
Hãy học cách đem ngậm ngùi buông bỏ.
Ta hãy cứ an nhiên như hoa cỏ,
Nắng hay mưa vẫn tỏa sắc rạng ngời.
(st)
0 Cảm nhận