Lời hay ý đẹp

Sầu đông - Hoàng Yến -

Lưu bài yêu thích

Sầu đông - Hoàng Yến -

Cơn gió đầu đông cứ lang thang len lỏi,
Mang chút lạnh đầu mùa vào ngõ nhỏ buồn hiu.
Mới đầu đông nên hơi lạnh chưa nhiều,
Nhưng cũng đủ làm lòng người băng giá.

Bầu trời đông sao buồn... u ám quá,
Đám mây bạc màu sũng nước đứng chơi vơi.
Tia nắng mỏng manh giấu tận phía chân trời,
Đàn chim buồn... cũng lười ra khỏi tổ.

Lá cuối thu vẫn vương đầy ngõ nhỏ,
Gió đông lạnh lùng xao xác lá thu bay.
Đông đến, thu đi... con tạo vẫn vần xoay,
Bốn mùa nối nhau quy luật muôn đời vẫn thế.

Đông vẫn buồn vẫn lê thê hoài niệm,
Gió lạnh đầu mùa vẫn tê tái con tim.
Cơn gió lang thang như mải miết kiếm tìm,
Kỷ niệm xưa đã nhạt màu dĩ vãng.

Vì đông lạnh... nên lòng người hoang vắng,
Thiếu nắng vàng nên trống trải đơn côi.
Mùa đông ơi... tất cả đã chôn vùi,
Đông đừng lạnh... để lòng người thôi nhung nhớ.

- Hoàng Yến -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //