Ru giữa muộn màng
Lưu bài yêu thích
Gối tay ru em giấc mơ hồng,
Theo lòng ta gửi chút mênh mông.
Đôi mắt u uẩn đêm nghiêng mộng,
Giấu mặt quay lưng níu hương nồng.
Có lời ru cho phía không nhau,
Từng đêm nghe tiếng nấc thêm đau.
Nửa như sầu muộn tóc thêm rối,
Em ngỏ lời thương một trước sau.
Ru một vành môi... mặn mà xuân,
Từng trao ánh mắt những trong ngần.
Đêm chưa thiêu đốt đời quên lãng,
Em nương câu thơ níu thật gần.
Ru theo lời khát... mộng chưa tan,
Mê cung trải rộng đêm tay đan.
Gối nghiêng hương lửa tình thắp nắng,
Đốt ngọn đèn yêu dạ chứa chan.
- Hoàng Chẩm -
0 Cảm nhận