Lời hay ý đẹp

Nửa đời sau

Lưu bài yêu thích

Nửa đời sau

Nửa đời sau gìn giữ tim bình yên,
Buông sân hận, ưu phiền hoài hờn trách.
Thưởng cho mình khoảng thư thái... viết lách,
Tránh xa những tranh giành, ganh tị, thị phi.

Nửa đời sau bớt đa cảm hoen mi,
Chú trọng nhất tỉ mỉ chăm sóc than.
Hạnh phúc từ điều giản dị kề gần,
Tâm an vui người thân thương mạnh khoẻ.

Nửa đời sau... vững vàng, tỉnh thức nhé,
Đứng núi này chớ khẽ ước núi nọ.
Ưu và khuyết... tốt - xấu song hành đó,
Nhìn nhận mình... nhắc nhỏ đừng khởi tham.
 
Nửa đời sau sống chậm lại... bình đạm,
Một bạn thân mà chất thật lòng thương.
Thói đời nóng - lạnh, trắng - đen khó lường,
Chọn tâm đức tỏ nỗi niềm thầm kín.

Nửa đời sau thơm nồng rượu ủ chín,
Lời ôn nhu dìu dịu xoa vệt đời.
Thỉnh thoảng "ngốc"… ừ khờ chút… môi cười,
Hiểu vô thường... biết thương mình bội phần.

Nửa đời sau… bình an, sức khoẻ cần.

- Hoa Hướng Dương -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn