Lời hay ý đẹp

Niềm riêng ngày cuối năm

Lưu bài yêu thích

Niềm riêng ngày cuối năm

Bên trời xa đâu cánh chim phiêu bạt?
Cơn mưa chiều nặng hạt ghé qua đây.
Nỗi cô đơn giăng kín phút giây này,
Năm gần hết niềm miên man cạn tỏ.

Mấy mùa đông hay xuân còn chưa rõ,
Tuổi thêm nhiều chất chứa ngõ con tim.
Bóng hoàng hôn trên phố xưa im lìm,
Đôi chân mỏi dòng đời trôi vội vã.

Những ưu tư ùa về sao khó tả,
Như trêu đùa mặc cả kẻ ly hương.
Tháng ngày qua với kiếp sống vô thường,
Lay hoay mãi cảnh miếng cơm manh áo.

Tóc hoa râm tâm trí đâu tỉnh táo,
Bao đêm dài còn lơ láo chưa an.
Níu thời gian cho mộng thôi chóng tàn,
Nghe rời rã cơn đau nào chôn dấu.

Ta khát khao trở lại thời thơ ấu,
Không hận sầu hay tranh đấu ganh đua.
Chớp mắt thôi mà đến mấy mươi mùa,
Nay đã cạn giấc nam kha tan biến.

Tuyết ngừng rơi... đông đi xuân lại viếng,
Dư âm buồn vọng mấy tiếng nỉ non.
Chạy lon ton kế sinh nhai sống còn,
Đời hối hả chút tình riêng ấp ủ.

Cơn gió nào mang xuân thay mùa cũ?
Cho đêm dài ru giấc ngủ thâu canh.
Ngửa bàn tay cầu mong những an lành,
Mơ hạnh phúc ngày cuối năm vừa đủ.

- Nguyễn Tâm -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2026 Bản quyền chonbinhyen.io.vn
// //